
Câu chuyện bắt đầu từ chiến thắng của Thái Lan trước Turkmenistan ở lượt trận cuối bảng D vòng loại Asian Cup. Chiến thắng này giúp người Thái có vé tới với vòng chung kết diễn ra vào đầu năm 2027 ở Saudi Arabia.
Sau trận đấu, khi ăn mừng cùng các cổ động viên, Chanathip đã nhận được một quả pháo sáng và sau đó đốt nó trên sân. Đây là một hành động vi phạm và LĐBĐ Thái Lan đối diện án phạt lên đến hàng trăm ngàn baht từ Uỷ ban kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC)
Ngay sau đó, Chanathip đã “bông đùa” trên mạng xã hội: “Tôi có thể sẽ phải đóng phạt. Mọi người có thể hỗ trợ tôi không? Tôi xin 100 baht mỗi người nhé?”. Nhưng, chính Chanathip cũng không ngờ rằng lời lẽ vui vẻ của mình lại là cái cớ cho những kẻ tâm cơ lợi dụng lừa đảo.
Trên mạng xã hội tràn lan tin nhắn gửi tới người hâm mộ Thái Lan với mong muốn nhận được số tiền hỗ trợ “đóng phạt”. Nội dung thường là: “Xin chào, tôi là Chanathip. Hiện tại tôi đang gây quỹ để trả tiền phạt do sử dụng pháo sáng. Tôi mong bạn có thể hỗ trợ tôi 300 baht. Tôi sẽ hoàn trả sớm nhất.”
Để ngăn chặn nạn lừa đảo, Chanathip đã trực tiếp đính chính rằng mọi lời kêu gọi quyên góp dưới tên anh đều là giả mạo. Nam cầu thủ còn chia sẻ bằng chứng là những tin nhắn mạo danh lên Facebook chính thức và khẳng định: "Đây là ai vậy? Không phải tôi".























